Kết quả tìm kiếm cho "chim quý hiếm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 617
Việc ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo, thiết bị bay không người lái không chỉ là một giải pháp công nghệ, mà còn là nỗ lực chạy đua với thời gian để bảo tồn thiên nhiên, giám sát các loài chim quý hiếm.
Cape Verde có trận đấu quả cảm, kiên cường khi hòa 2-2 với Uruguay. Siêu phẩm và những sai lầm cá nhân đã xuất hiện.
Để góp phần bảo vệ các loài động vật hoang dã, An Giang đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan săn bắt, vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã.
Hơn 300 năm hiện diện trên vùng đất Chợ Vàm, 3 cây bằng lăng cổ thụ không chỉ là Cây Di sản Việt Nam mà còn là chứng nhân lịch sử và văn hóa địa phương.
Các nhà thám hiểm vừa xác định được vị trí xác tàu Hōfuku Maru, một trong những "tàu địa ngục" khét tiếng của Nhật Bản trong Thế chiến II, ngoài khơi đảo Luzon, Philippines.
Thi thể gần như nguyên vẹn sau 500 năm trên đỉnh núi lửa đã hé lộ một nghi lễ hiến tế gây ám ảnh dưới thời Đế chế Inca.
Giữa đại ngàn Tây Nguyên, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh vẫn lưu giữ gần như nguyên vẹn những cánh rừng nguyên sinh cùng hệ động, thực vật quý hiếm.
Với mong muốn giúp khán giả trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, tươi đẹp và đa dạng sinh học của Việt Nam, lần đầu tiên Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện dự án Vietnam Wild Live, truyền hình trực tiếp tại Vườn Quốc gia Côn Đảo từ ngày 25 - 30/6.
Xác tàu Hōfuku Maru, "tàu địa ngục" khét tiếng của Nhật Bản trong Thế chiến II, nơi an nghỉ của hàng trăm người Anh và Hà Lan, đã lộ diện.
Trận ra quân World Cup 2026 khép lại với kịch bản đầy rủi ro cho đại diện Nam Mỹ khi Uruguay hòa 1-1 trước Ả Rập Xê Út. Dù được đánh giá cao hơn hẳn, thầy trò HLV Marcelo Bielsa phải nhờ đến khoảnh khắc lóe sáng cuối trận mới giành lại được một điểm.
Cồng cộc là loài chim được ví như “sát thủ dưới nước”, thường xuyên “tập kích” các ao nuôi tôm cá, gây nên thiệt hại lớn cho người nuôi thủy sản.
“Con chim dẫu bay xa đến mấy cũng phải tìm cành để đậu, người Mông đi mải miết dường nào cũng phải tìm đỉnh núi cao để lập bản, dựng nhà”. Từ dấu chân mở đất đầy huyền thoại của cụ Giàng Tả vào cuối thập niên 70, Cao Đường - thung lũng mây giăng lưng chừng dãy Cham Chu xã Bạch Xa đã được hình thành. Sau nhiều thập kỷ chìm khuất giữa thâm u đại ngàn, “nàng công chúa” ngủ quên ở độ cao gần 1.000m nay đã bừng tỉnh. Trút bỏ sự biệt lập, Cao Đường đang chuyển mình trở thành điểm hẹn mùa hè đầy mê hoặc, vẫy gọi lữ khách tìm về, trốn cái oi ả phố thị và lắng nghe tiếng gọi bình yên của sương mây, gió núi.